TIM MẸ SẦU BI
Maria , Mẹ Sầu bi thống thiết
Mẹ đứng đó ngay dưới chân con mình
Cùng với Maria Mai-Đệ-Liên
Có cả bà Maria Clôrôbat
Lòng Mẹ đau dường như thề dao cắt
Mẹ đứng yên , Mẹ lặng lẻ sầu đau
Lòng Mẹ thương Đấng Con Chúa nhiệm mầu
Bị đóng đinh ...chịu chết treo khổ giá
Mẹ Đồng công , Tình Mẹ thương thiên hạ
Bám gót con trên con đường nhục hình
Chúa Cứu thế Con Yẻu Mẹ Cứu tinh
Phải những trận mưa roi xuống thân Chúa
Thân mình Con nhiều vết máu nhem nhúa
Lòng Mẹ đau thấy vòng gai đầu Ngài
Máu rỉ xuống cả mặt mày tóc tai
Khắp thân châu cũng bê bết những máu
Mẹ chứng kiến từ phút đầu đến cuối
Thấy con mình phải ngã gục ba lần
Mẹ cũng đau như ai quật vào thân
Khi chính Mẹ nhân chứng thấy tận mắt
Đau nhiều hơn khi thân Chúa co dật
Đó là khi chân tay bị đóng đinh
Mỗi lần búa dáng xuống ...ôi thảm hình
Mẹ Đồng công Tim Mẹ phải se thắt
Hạ xác xuống Mẹ sầu đau gay gắt
Ôm xác thân của con vào lòng mình
Mẹ Sầu bi Mẹ Đồng công cứu tinh
Lòng của Mẹ như lưởi gươm xuyên thủng
Tôn sùng
Tim Mẹ Sầu bi
Trái tim Se thắt củng vì yêu con...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment