Wednesday, September 18, 2013

TÌNH MẸ YÊU TA

TÌNH  MẸ  YÊU  TA

Viết thêm nữa con say sưa Tình Mẹ
Viết bao nhiêu cũng chẳng đù bao giờ
Dệt Thơ Tình của Mẹ yêu con thơ
Con say sưa mộng mơ viết về Mẹ

Mẹ quảng đại Mẹ yêu thương chia sẻ
Thêm nhiều ý con sảng khoái dệt Thơ
Bút con chạy khỏi mất công đợi chờ
Con thỏa chí bay lượn trong cơn mộng
 
Vui nhờ Mẹ đời con tràn sức sống
Sống vì yêu kính Mẹ trong tha nhân
Tình Bác ái trong quan hệ rât cần
Để thực thi tình yêu thương đồng loại

Có định kiến  đời mình bị thoái hóa
Phạm Đức ái chẳng tốt đẹp bao giờ
Chẳng yẻu thương ý tình đâu làm Thơ
Thế nên luôn sống thể hiện Đức ái

Muốn yêu Mẹ sống tâm tình sảng khoải
Không phiền toái luôn yên vui an bình
Yêu thương nhau như Lời Chúa Cứu Tinh
"Hãy yêu nhau như Thầy yêu ta vậy"

Qua Tình Mẹ hẵn anh em rõ thấy
Mẹ kêu Chúa tiệc cưới hết rượu rồi
Gọi ăn năn hối tội ...nếu không thôi
Cả Thế giới sớm sẽ bị nhuộm đỏ

Lời Mẹ nhắn vẫn mãi còn vang vọng
Bạn và tôi chúng ta hãy theo nghe
Hãy thể hiện sớm nhanh lên bạn nhe
Đề Hòa bình Thế giới sớm thể hiện...

Vâng nghe lời Mẹ bạn ơi
Chân thành sám hối trọn đời yên vui

                Cao Trí Dũng
 

No comments: