Friday, September 13, 2013

ĐẾN HỒI QUANG SÁNG


        ĐẾN  HỒI  QUANG  SÁNG

 Đoàn văn Vượng chưa đủ sức thức tỉnh
Giờ đến lúc Đặng ngọc Viết nổ ra
Ta tiến lên cả Nước Non Sơn Hà
Không chần chờ mau Đứng dậy dẹp bỏ 

Đảng Cộng sản lũ Đỉnh cao giặc đỏ
Quyêt lần này cho bọn bây biết tay
Dân tộc Việt Vùng dậy sớm một ngày
Dẹp Đỉnh cao ,truy quét sạch Phương Bắc 

Là cháu chắt của tên Cáo Hồ tặc
Cướp nữa đi , chiếm thêm nữa đất đai
Còn bao nhiêu tàn lực cứ trổ tài
Dân oán hận ! lãnh đạo bây chết sớm 

Hỡi lười ươi  ! tụi bay lũ giặc cốm
Đã đến rồi !  một ngày không bao xa
Toàn Dân Việt, cả Nước Non Sơn Hà
Quyết đồng loạt, Xuống đường ta Vùng dậy 

Mở to mắt lủ bọn bây sẽ thấ́y
Bóng cờ hồng tự động biến mất đi
Tụi bay khi đó …còn có được gì
Kìa Quê hương ! Đất NướcViệt bừng sáng 

Tiếp tục đi !  như hai anh Vượng - Việt
Chúng kinh hãi hồn vía bị lên mâ
Phản tỉnh mau không còn bao nhiêu ngày
Giờ tận số… ! đang hỏi thăm bây đ 

Cách chơi điếm gài trong dân người họ
Cũng chính nó với cái trò lưu manh
Chúng giả dân chống công an thừa hành
Lấy cớ hèn ... chúng  sát máu... trấn áp ... 

                 Cao Trí Dũng

No comments: