Thursday, September 5, 2013

TÌNH MẸ CAO VỜI


    TÌNH  MẸ  CAO  VỜI 

Tình của Mẹ thật cao vời khôn sánh
Khó dò được Tình Mẹ yêu bao nhiêu
Mẹ Hiền Mẫu thương con cái thật nhiều
Hơn bầu trời mênh mông vô biên giới 

Tình Mẹ yêu vượt trội hơn mong đợi
Lòng Mẹ thương qủa thật là bao la
Yêu con cái của tất cả  mọi nhà
Yêu tha thiết , không phân biệt chủng tộc 

Dân Việt con hiện đang bị cơn lốc
Nó xoay vần thật khốn khổ điêu linh
Tội nghiệp lắm , cầu xin Mẹ thương tình
Xin Mẹ yêu , mau ra tay cứu giúp 

Chúng cướp nhà ,thu đất và qui chụp
Chống  thừa hành công vụ của công an
Chúng vây tỏa các ngõ hẻm vào làng
Tăng cường thêm  Quân đội hầu khống chế 

Với họ chì sát máu... cậy quyền thế
Để hù dọa và trấn áp người Dân
Họ đấm đá và bắt bớ đi lần
Cho vào tù , ở mút mùa lệ thủy 

Bọn giặc Hồng toàn lười ươi với qủi
Hảm hại Dân và tìm cách ngu dân
Cầu Mẹ thương giúp củng cố tinh thần
Chờ ngày tốt Đồng loạt Dân Vùng dậy 

Tình Mẹ yêu bao la như đã thấy
Mẹ Quyền uy ,Mẹ ủi an thương ban
Xin tăng thêm niềm tin yêu vững vàng
Để qua Mẹ giúp chúng con hành động 

Nguyện với Mẹ con xin thề chết sống
Vì Quê hương , vì Tổ Quốc Quê nhà
Cho Việt Nam được Tự do Mẹ nha
Nước Dân Chủ Dản Tình sống hạnh phúc 

                   Cao Trí Dũng

 

 

No comments: