Sunday, September 8, 2013

MẸ THIÊN CHÚA MẸ DÂN VIỆT


    MẸ  THIÊN  CHÚA  MẸ  DÂN  VIỆT 

Maria , Mẹ Quyền Uy Mẹ Chúa
Mẹ trung Trinh  muôn thủa , Mẹ loài người 
Mẹ người Nữ Chúa thương hơn hết ai
Không  một ai thuộc giới nữ hơn Mẹ 

Mẹ đặc biệt được Chúa thương  đáo đề
Chọn riêng Mẹ làm Mẹ Chúa Ngôi Hai
Mẹ Tín hữu , Mẹ tất cả mọi người
Chúa ưu ái thương yêu Mẹ hơn hết 

Cả Triều Thần và nhân thế nồng nhiệt
Say Yêu Mẹ , ca khen Mẹ hiễn vinh
Con tim Mẹ yêu thương chan chứa tình
Hàng nữ giới có Mẹ tràn phúc lộc 

Mẹ yêu ơi , Dân Việt nam than khóc
Bị giặc hồng quân bán Nước bạo tàn
Chúng cấm đoán chúng trấn áp giả man
Dân lầm than khốn khổ và điêu đứng 

Không tấc sắt trong tay dân chịu hứng
Nhiều đấm đá ,roi điện và dùi cui
Thấy Dân tình đau đớn con ngậm ngùi
Cầu xin Mẹ thương Dân Việt Mẹ nhé 

Ra tay cho , Mẹ Quyền uy mau lẹ
Cứu Đất Nước ,thương Dân Việt Mẹ ơi
Dẹp ngay đi quân cướp của giết người
Làm Dân tình phải lao đao khốn khổ 

Mẹ yêu ơi , dân  chịu bao thách đố
Lắm gian khổ phủ lên đầu Mẹ ôi
Mẹ hãy thương dẹp chúng nó cho rồi
Còn chúng nó… Nước mất vào tàu cộng 

Dẹp ngay đi chúng nó dù chết sống
Máu Tử đạo , Máu anh hùng nêu gương
Mong Mẹ giúp con Dân Việt chung đường
Chí Diên Hồng Quật khởi ta cứu Nước 

                    Cao Trí Dũng

 

No comments: