Saturday, September 7, 2013

CUỐI CÙNG ĐẾN MẸ LA VANG


 CUỐI  CÙNG  ĐẾN  MẸ  LA VANG

Đây Trung tâm  , nơi hành hương cả  Nước
La Vang Mẹ ! Mẹ  Đất Việt chúng con
Mẹ có hay một mai đây chẳng còn
Mất Quê Hương , mất Việt Nam Tổ Quốc ..! 

Là cháu con… của Rồng Tiên Dân Tộc
Đâu gương hùng của Cha Ông Tổ Tiê
Chống Nguyên-Minh giử Quê Hương của
mình
Khỏi bàn tay xâm lăng của Phương Bắc
 
Đâu Quang Trung-Nguyễn Huệ giết quân giặc
Đâu hai Bà Trưng Vương đuổi xâm lăng
Mẹ biết rồi ...Quê Hương Việt hào hùng
Dẫu ngàn năm...chúng chẳng làm gì được 

Mẹ đã thương Quê Hương Việt từ trước
Nay xin Mẹ hãy tiệp tục như thường
Mẹ La Vang ! Mẹ riêng của Quê Hương
Xin ra tay cứu nguy cho Dân Việt  

Bọn thái thú lũ lãnh đạo hèn thiệt
Với Phương Bắc chúng luồn cúi rũn mình
Với Dân ta ... chúng lại hơn qủi tinh
Chuyên trấn áp , bắt tù tội khốn khổ 

Mẹ La Vang , Mẹ Quê Hương Đất Tổ
Xin yêu thương mau Cứu Giúp Việt Nam
Hãy hổ trợ cho giới trẻ họ làm
Cuộc Cách Mạng dẹp Đảng trị bán Nước 

Tiếp thừa thắng... đánh đuổi quân xâm lược
Chúng co dò vắt lên cổ chạy dài
Mẹ La Vang , Mẹ  hơn hết những ai
Mẹ Hoàng Vương , Mẹ từ bi nhân ái 

Mẹ La Vang , Mẹ Quyền Uy chẳng ngại
Cứu Dân Việt khỏi cái cảnh buôn Dân
Bao Tinh hoa ngàn xưa ta mãi cần
Chạy đến Mẹ...chấm dứt luôn bán Nước 

                  Cao Trí Dũng

No comments: