Thursday, September 26, 2013

CAU VOI ME MAN COI


           CẦ̀U  VỚI  MẸ  MÂN  CÔI                                      

Mẹ yêu ơi , con say sưa Chuổi hạt
Con cảm nhận những hạt ngọc lung linh
Mẹ mời gọi Hoa Mân côi tràn tình
Vào Tháng Mười loài hoa này rộ nở
 
Khắp đây đó Dân tình Việt mừng rỡ
Hoa Mân Côi đón tháng mười Mẹ về
Mọi lòng dạ cậy trông Mẹ thương nghe
Họ đọc Kinh Mân Côi mỗi sáng tối 

Tháng Mân Côi bao tâm hồn sám hối
Mong Tình Mẹ thương Dân Việt chúng con
Họ họp nhau vì Tình Mẹ Nước Non
Van xin Mẹ họ nguyện cầu tha thiết 

Đất Nước con bị trấn áp khắc nghiệt
Do giặc đỏ tàn bạo chúng hại người
Nạn cướp nhà chiếm đất đai khắp nơi
Làm Dân oan  phải trăm chiều khốn đốn 

Cậy trông  Mẹ họ van xin khiêm  tốn
Mong  Mẹ thương Mẹ Mân Côi hộ trì
Giúp các nhà lãnh đạo biết thực thi
Lo cho Dân là Quyền lợi tối thượng 

Maria giúp dân tình vui hưởng
Nước Dân chủ , Dân hạnh phúc ,ấm no
Trong Đất Nước hùng cường vui Tự Do
Bầu khí vui khắp Quê hương sinh động 

Được Tự Do Dân tình Việt vui sống
Tôn thờ Chúa và sùng kính Mẹ hiền
Hỡi cháu chắt của nòi giống Rồng Tiên
Hãy cậy trông Mẹ Mân Côi trìu mến 

         Mân Côi Chuổi hạt con yêu
Hằng ngày dâng Mẹ với nhiều lời kinh 

                   Cao Trí Dũng

No comments: