LA
VANG
MẸ QUÊ HƯƠNG
Mẹ La Vang , Mẹ yêu thương yên ấm
Chạy đến Mẹ , con cảm kích vô cùng
Mẹ yêu ơi , nơi con hằng cậy trông
Mẹ Cứu Giúp , Mẹ vồ về yên ủi
Cạnh bên Mẹ , biến đi mọi sầu tủi
Lòng yên bình ...hoan vui nữa Mẹ ơi
Biết nói năng thưa thốt sao nên lời
Để tạ Mẹ , Cám ơn Mẹ mãi mãi
Trong tương lai cũng như lúc hiện tại
Con vẫn mãi cậy trông Mẹ thương yêu
Tâm sự ư ...con không nói gì nhiều
Chỉ mong Mẹ thương ra tay Cứu giúp
Bọn lu la , lũ lười ươi tiếp tục
Chúng cướp bốc , mãi chèn ép người Dân
Nhà vườn tược...quân cướp cạn thu dần
Nạn Dân Oan mỗi ngày mỗi tăng số
Lãnh đạo gì ...đỉnh cao gì xấu hổ
Chúng chỉ biết ton hót bọn giăc tàu
Vì danh vọng , quyền lợi ,chúng chia nhau
Còn nhân dân thật vô cùng khốn kh
Coi người Dân như cỏ rác đồ bỏ
Ai khốn khổ , ai chết chóc mặc ai
Còn cán bộ lo thu tích tiền tài
Chúng tự dưng đều lên Tư bản đỏ
Mẹ La Vang chúng chuyên chính thế đó
Đỉnh cao gì , lãnh đạo gì Mẹ ơi
Dân tình Việt phải khốn đốn mãi rồi
Ra tay ngay , Mẹ ơi thương Dân Việt
Cậy trông Mẹ con van xin tha thiết
Mong Mẹ thương cứu nguy cho Việt Nam
Cuộc Cách Mạng Dân tình ta phải làm
Hỡi Toàn Dân đồng loạt ta Đứng dậy
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment