CẦU TÌNH MẸ
QUYỀN
Mẹ yêu ơi , con thao thức về Mẹ
Lòng con vẫn nhung nhớ về Mẹ yêu
Vì con hiểu Mẹ thương con rất nhiều
Con băn quăn biết lấy chi đền đáp
Tạ ơn Mẹ , dẫu cuộc đời phức tạp
Khi rãnh rổi con đáp đền Mẹ thương
Ôi Mẹ yêu , tình Mẹ thương khôn lường
Con hiểu vậy ,biết làm sao , hởi Mẹ
Con tạ Mẹ , xin Mẹ thương con nhé
Trong bất cứ
dù với hoàn cảnh nào
Con nguyện cầu và vẫn mãi ước ao
Sống yêu Mẹ , tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ
Yêu kính Mẹ …con vâng nghe mau lẹ
Nguyện ăn năn ,lo tự hối trở về
Lần Chuổi hạt cầu Mẹ thương Sơn khê
Ý thức việc chăm lo gìn giử Nước
Công Cha Ông đắp xây mãi từ trước
Giờ cháu con giử Nước là phải rồi
Chớ lơ là , với Sứ mệnh ta ơi
Nghĩ Tình Mẹ con cậy trông Mẹ giúp
Dân Việt con mãi yêu Mẹ liên tục
Vì chính Mẹ
nơi ẩn núp đời con
Toàn Dân Nam nguyện với Mẹ vuông tròn
Sống nhờ Mẹ giúp chúng con giử Nước …
Nạn mất Nước đang tiến dần từng bước
Nguy cơ ấy
dần dà tới Mẹ ơi
Con nguyện xin , van lơn Mẹ hết lời
Mong Tình Mẹ cứu giúp Đất Nước Việt...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment