Thursday, September 5, 2013

DÂNG MẸ TRỌN CUỘC SỐNG


   DÂNG  MẸ  TRỌN  CUỘC  SỐNG 

Ôi Tình Mẹ ,thật cao vời khôn xiết
Con say sưa , chỉ biết yêu Mẹ thôi
Vì Tim Mẹ thương con cái lắm rồi
Chính vì thương Mẹ mời gọi tha thiết 

Về phận con muốn hăng say nồng nhiệt
Nhưng lắm lúc lại yếu ̉đuôi ươn hèn
Ưa tranh giành cố tận lực bon chen
Thiếu tình người lo phần mình trườc hết 

Con lạy Mẹ , nguyện cùng Mẹ sống chết
Theo gương Mẹ ,sống tính thác tin yêu
Nguyện cùng Mẹ mến yêu Chúa thật nhiều
Và  yêu Mẹ , Mẹ Nữ Vương cực thánh 

Sống theo Mẹ , luôn yêu thương đức hạnh
Lo chu toàn Sứ mệnh đi Rao Lời
Mang Tin Vui đi khắp hết mọi nơi
Cầu mọi người nghe theo và tin nhận 

Kính Mẹ yêu , lòng Mẹ thương vô tận
Là phận con nghe theo Mẹ gọi mời
Lo Ăn năn  , sùng Mẫu Tâm Mẹ ơi
Và yêu say Kinh Mân Côi kính Mẹ 

Tình Mẹ thương , Mẹ Cứu giúp mau lẹ
Con tin tưởng theo gương Mẹ kiên trung
Được Mẹ thương con rất đổi vui mừng
Nguyện một đời con tin yêu mến Mẹ ... 

Mẹ Quyền Uy , Mẹ  ra  tay  mau  lẹ
Đau khổ ư ... Mẹ ủi an vổ về
Ta hết thảy , tin yêu Mẹ tiến lên
Hứa một đời “dâng Mẹ trót cuộc sống” 

                Cao Trí Dũng

No comments: