Monday, November 12, 2012

ĐỨNG DẬY ĐI

                  ĐỨNG  DẬY  ĐI

Đứng dậy đi Thanh niên Tim rực lửa
Báo cho nhau hỡi bạn trẻ anh hùng
Như Việt Khang , một Bình , một Phương Uyên
Hãy Đứng lên cứu Quê hương nguy biến

Đồ thái thú bọn bán đất , dâng biển
Giờ thêm trò buôn Dân xuất khẩu bừa
Làm nô lệ qúa nhục nhã thấy chưa
Là Thanh niên Nước Việt không chịu nhục

Đứng lên đi tuổi trẻ ta tiếp tục
Theo gương xưa Tổ tiên ta đuổi Tàu
Đừng chần chờ thiên thời địa lợi cầu
Bọn ăn hại dẹp ngay không thương tiếc

Là tuổi trẻ với con tim nồng nhiệt
Ta không thể để Đất Mẹ lâm nguy
Hãy Vùng lên nghiêm nghị ta nguyện qùy
Trước Tổ Tiên thề Vung gươm quyết tử

Đứng lên đi còn gì để do dự
Nhưng hiện thực hợp nguyện vọng người Dân
Hãy mau mau quyết tâm tiến lên dần
Dẹp thái thú quân bạo hành bán Nước

Hỡi Thanh niên tuổi trẻ ta tiến bước
Đi là đi!  ta chấp nhận hy sinh
Hãy Đứng lên hết thảy một tâm tình
Không ngại ngùng ! quyết tâm cứu Tổ Quốc

Nhớ xa xưa một ngàn năm Bắc thuộc
Gương Quang Trung Nguyễn Huệ ta lẩy lừng
Thêm vào nữa Nữ giới Hai Bà Trưng
Đã anh dũng  săn đuổi bọn Phương bắc

Bọn Lãnh đạo Quân tiếp tay hèn nhát
Bao thanh niên vì yêu Nước bị tù
Họ không được yêu Nước biểu tình ư !...
Hoàng Sa-Trường Sa muôn đời của Dân Việt

                     Cao Trí Dũng

No comments: