Thursday, November 29, 2012

PHẦN RỔI ĐẾN GẦN

          PHẦN  RỔI  ĐẾN  GẦN
        (Chúa Nhật I-C Mùa Vọng)

Chúa phán bảo : “ Sẽ có những điềm lạ ”
Trên mặt trời , mặt trăng , các ngôi sao
Còn dưới đất thì sóng vổ biển gào
Người ta lo đến hải hùng kinh sợ

Còn gì nữa xảy đến trong vũ trụ
Các từng trời chuyển xoay làm lung lay
Khi đó con Người từ trong đám mây
Sẽ hiện đến trong Quyền năng cao cả

Khi điều ấy xảy ra trong thiên hạ
Các con hãy đứng dậy ngẩng đầu lên
Giờ cứu rổi đã đến cạnh kề bên
Hãy giử mình kẻo lòng trí ra nặng

Bằng nếu không sẽ phải gặp cay đắng
Đừng bon chen lắng lo qúa việc đời
Nhưng yên tâm dọn lòng và nghỉ ngơi
Vì ngày đó bất chợp chụp xuống đất

Mỗi chúng ta tất cả hãy tỉnh thức
Để thoát khỏi cảnh khốn khổ  xảy ra
Và xin ơn đứng vững trước mặt Cha
Cầu Ngài thương hãy ra tay cứu vớt

Con lạy Đấng từ bi thương con với
Tỏ lòng Ngài cho hết thảy chúng con
Để chúng con luôn tỉnh thức vuông tròn
Hầu hoan hĩ vui hưởng Ơn cứu rổi

Theo đường Chúa tránh xa mọi tăm tối
Đi đường sáng ĐườngThầy chỉ con đi
Con sướng vui hưởng hạnh phúc trường kỳ
Con hoan vui Mừng Cảm tạ Tình Chúa …!

        Hân hoan hưởng Thánh Nhan Ngài
Vinh quang Thiên Quốc  trên Ngai Nước Trời

                     Cao Trí Dũng

No comments: