Monday, November 19, 2012

NGÀY CHUNG CUỘC

              NGÀY  CHUNG  CUỘC 

Người ta lo Tận thế sẽ ập đến
Với hoảng sợ và lo lắng kinh hoàng
Nhưng ít ai lo giả từ thế gian
Xa trần thế nơi mình đang hiện sống

Giả từ đời đâu còn giờ hoạt động
Khi ra đi với hai bàn tay không
Trong tương lai suy nghĩ gì mặc lòng
Hãy Tin vào Tin Mừng và sám hối

Hành trang tốt là tỉnh thức hối tội
Mỗi ngày sống lo chuẩn bị ngày đi
Luôn sẳn sàng thể hiện tốt những gì
Là Vĩnh cửu theo ta khi lìa thế

Sống lữ hành khiêm nhu không ngạo nghể
Luôn tín thác vào Tình yêu của Cha
Ngài rộng lượng và tha thứ hải hà
Hãy cầu nguyện với lòng thành cảm mến

Luôn yêu thương lo chu toàn sứ mệnh
Sống hài hòa noi gương Mẹ Nữ Trinh
Lo cái lo chung cuộc của đời mình
Khi Chúa gọi ta hoan hĩ hạnh phúc

Giờ đang sống ta kiên trung tiếp tục
Tinh thần Thầy đi đây đó giảng rao
Vui thăm hỏi gặp nhau ta mừng chào
Say yêu thương Tin Mừng trong cuộc sống

Sống Tin Mừng ta hăng say hoạt động
Cho Nước Chúa thêm rộng mở mỗi ngày
Hành xử tốt bằng việc lành vui thay
Luôn hiên ngang tiến bước theo đường Chúa

Ta tha thiết vui sống thế được qúa
Hãy quảng gánh lo đi ! nhưng vui mừng
Ước ngày về ta hát ca tưng bừng
Bên chư Thánh hưởng Nhan Chúa Bất diệt ..!...

                   Cao Trí Dũng

No comments: