Saturday, November 3, 2012

BẢN CHẤT CỘNG SÁT MÁU

            BẢN  CHẤT CỘNG  SÁT  MÁU

Đảng Cộng sản  ! bản chất sát máu
Quân hung ác uống máu Dân lành
Ta dùng thủ thuật cực nhanh
Dẹp tiêu Việt cộng tan tành khói mây

Đảng Cộng sản bọn bây chuyên chế
Cai trị dân cậy thế Chính quyền
Khôn răn bọn đỏ chính chuyên
Buôn dân bán nước nắm quyền sát sinh

Bằng bạo lực qủy tinh Đảng trị
Làm điêu đứng mút chỉ hại dân
Người dân khốn khổ vô ngần
Ai mà can đảm  bị giam vô tù

Bọn Công an điên rồ tàn độc
Ai yêu nước trằn trọc đêm khuya
Đêm gỏ cửa nó ra uy
Bắt lên đồn bót chúng quy tội tình

Công an trị Dân mình khốn khổ
Chúng gian ác như lũ chó săn
Rình mò cắn xé hung hăng
Dân tinh khốn khổ khó khăn tư bề

Chúng coi dân như thể cỏ rác
Cho côn đồ xé xác dân oan
Côn đồ cũng là Công an
Đội lốt côn đồ gian manh giết người

Nay Liên xô hết thời giặc đỏ
Cả Liên âu sụp đổ  theo rồi
Trung cộng-Bắc hàn- Nước tôi
Trung trinh Thuyết Mác sẽ toi chắc rồi

Mục tiêu không tưởng ôi giặc đỏ
Thuyết Kácmác giử nó thật liều
Tự Do-Dân chủ ta yêu
Quê hương Dân Việt bao nhiêu là tình

                Cao Trí Dũng

No comments: