Thursday, November 1, 2012

GIAN NAN THỬ ĐỨC

            GIAN  NAN  THỬ  ĐỨC

Chúa ơi Chúa lắm khi con tuyệt vọng
Tìm đâu ra phương thức nào thoát ly
Chúa biết rồi con đang cần những gì
Chỉ còn cách suy niệm đời Thánh Gióp

Chúa thử thách qúa ư là hồi hộp
Mấy đàn vật mọi của cải thứ chi
Cũng mất đi chẳng còn lại được gì
Cả đàn con cũng đều bị chết hết

Nhưng Ông Gióp bình an không luyến tiếc
Ngay cả khi Chúa để ông bệnh cùi
Khiến người nhà bỏ mặc ông tháo lui
Ông bằng lòng phó dâng theo thánh ý

Ông còn mừng lòng dạ đầy hoan hỹ
Vì ông đã chấp nhận thử thách mà
Ông vẫn vui và Chúc tụng tình Cha
Để qua ông ý Cha được thể hiện…

Có vài khi qua cuộc sống thực tiển
Con nguyện cầu nhưng thất vọng ê chề
Xin cho con được đôi chút phủ phê
Có điều kiện thanh thỏa được mọi cái

Đời sống niềm tin con quá vụng dại
Lại vô phương biết giải quyết sao đây
Con xin Chúa cứu vớt con lúc này
Với tuổi già cho con ít thoải mái

Được bên Chúa con không còn ngần ngại
Cần gi lo phải chạy vạy điều chi
Cứ yên tâm phó thác Chúa hết gì
Thôi lo nghĩ giao hết Ngài giải quyết

Lại cầu nguyện van xin thật tha thiết
Chúa ơi Chúa hãy giúp con một tay
Được yên tâm với con trong lúc này
Con xin nguyện trọn một đời cảm tạ

               Cao Trí Dũng

No comments: