Friday, November 30, 2012

HUẾ MÃI ĐẸP TRONG TA

                                                 
                      
  
                        HUẾ  MÃI  ĐẸP  TRONG  TA  

Giòng Hương Giang nước lặng lờ lôi cuốn
Núi Ngự Bình thông reo tình ngất ngây
Trường Tiền Huế thuyền xuôi ngược cầu này
Huế Kinh Kỳ Huế nên Thơ Huế mộng

Trường Tiền Huế mỗi sáng đầy sinh động
Những tà áo Nữ Sinh Huế lộng bay
Không ai muốn nhưng mọi sự tỏ bày
Đúng là Huế ! Huế đầy Thơ với mộng

Sợi tóc huyền…mái óng ả buông lỏng
Xuống bờ vai ! phía sau trông đẹp ơi
Áo Nữ sinh trinh trắng đẹp tuyệt vời
Nón Bài thơ… môi cười xinh như mộng

Nụ cười tươi… da thịt như  thấy nóng
Ôi Huế mộng mơ… của ta một thời
Đất Thần kinh quyến rủ qúa đi thôi
Đời của ta không sao quyên được Huế

Huế của ta Huế nên Thơ đẹp thế
Nhắc về Huế khiến hồn Thơ trào dâng
Huế mần răng mà ta nhớ qúa chừng
Cả hồn ta căng đầy Thơ với mộng

Nhớ Huế đô ! một thời ta vui sống
Cửa Tòa Tỉnh mỗi ngày mình vô ra
Huế Quốc Học với Đồng Khánh mặn mà
Huế ơi Huế ước một ngày trở lại

Bến An Cựu Em ơi ta nhớ mãi
Nơi hẹn hò dưới Trăng  mình đan tay
Lý tưởng hóa duyên tình đến thơ ngây
Giờ nhớ lại bao kỷ niệm luyến tiếc …!

               Cao Trí Dũng

No comments: