TIN VÀO ĐẤNG QUYỀN UY
Con vẫn biết Chúa ơi đời hữu hạn
Nhưng con tin vào Chúa Đấng Quyền uy
Kêu Danh Người mọi thụ tạo nghiêm qùy
Phủ phục hết trước Nhan Cha cực Thánh
Con lạy Chúa ! Thương Quê hương bất hạnh
Dân tình Việt khốn khổ biết bao năm
Lòng người Dân ngậm ngùi bao hờn căm
Xin tiếp tay Chúa ơi Dân Vùng dậy
Những gì nữa chúng ta sẽ được thấy
Nước yên bình vắng bóng quân ác ôn
Dân tộc Việt Tự Do Nước trường tồn
Sống ấm no vui hạnh phúc Dân chủ
Cầu Chúa thương cho tự cường tự chủ
Nước yên bình vui từ Bắc vào Nam
Ta chung tay dựng xây hãy cùng làm
Cho Việt Nam sớm giàu mạnh trở lại
Quê hương ơi ! Đường Bắc Nam quan ải
Dân Tự do đi lại sống chan hòa
Yêu thương nhau bởi trăm trứng mà ra
Sông núi biển Đồng bào vui ổn định
Đất Nước ta không để ai thôn tính
Giành lại hết đất đảo thuộc về ta
Từ Nam Quan đến Cà Mau một nhà
Từ Hoàng Sa đến Trường Sa đảo Mẹ
Đất Hành Hương miền La Vang của Mẹ
Nơi hằng năm con cái Mẹ tuôn về
Ôi hạnh phúc Đất núi biển phủ phê
Mừng hội ngộ cả Thế giới ca ngợi
Bao niềm vui toàn Dân Nam mong đợi
Khắp năm châu bốn bể ta cùng về
Nơi đồng làng thơm mùi lúa hương quê
Ta hoan hỹ nâng ly mừng Hội ngộ
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment