ĐÂU CỨU CÁNH CUỘC ĐỜI
Nhìn cảnh quang… lá Thu rơi xào xạc
Lòng nặng trỉu man mác ở trong tim
Niềm vui xưa trên bến củ tràn tình
Giờ đâu còn Chúa ơi con buồn qúa
Bao lần rồi trong đời ta một thủa
Nhìn trời mây nhớ nhung gì vẫn vơ
Nghe con tim như rạn vở thẩn thờ
Nổi buồn ấy khiến lòng con thổn thức
Những tháng ngày trôi nổi xa hiện thực
Đời trần thế lắm chuyện sinh lắng lo
Lòng ưu tư vô bổ chẳng dằm dò
Có những khi đầu óc như khủng hoảng
Tin yêu đâu để cho mình lạng quạng
Niềm tin con bị trống vắng Chúa ôi
Con như người giửa dòng chảy chơi vơi
Đang bấn loạn hồn trở nên bối rối
Ăn năn muộn còn hơn sống trong tội
Mùa Vọng về Chúa giúp con Chúa ơi
Con nguyện sống Tin Mừng yêu say Lời
Mang Niềm tin thể hiện qua cuộc sống
Ước mơ thực nơi cỏi thiêng kỳ vọng
Con nhìn thấy nguồn suối yêu tim Ngài
Ơn Cứu độ con tin tưởng Chúa ơi
Tâm hồn con thư thái say cảm nghiệm
Con cậy trông chạy đến Mẹ Vô Nhiễm
Cầu với Mẹ ! Tin chắc Mẹ thương yêu
Qua Tình Mẹ ! con tín nhiệm Mẹ nhiều
Xin Mẹ giúp con trở về Mẹ nhé
Biết Tình Chúa ! bên Mẹ con thỏ thẻ
Nguyện trở về không ảo tưởng nữa đâu
Con hết dạ tin yêu Chúa nhiệm mầu
Nhờ qua Mẹ Chúa thương con sâu thẳm …
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment