Wednesday, November 21, 2012

CẦU NGUYỆN LỄ TẠ ƠN

                     CẦU  NGUYỆN  LỄ  TẠ  ƠN

Chúa Giêsu thường dâng Lời cám tạ
Với Chúa Cha trước khi làm điều gì
Khi hóa bánh , hay trong bửa tiệc ly
Lúc cho Lazaro sống lại từ cỏi chết…

Mùa Tạ Ơn đến , con muốn bắt chước
                               Noi gương Chúa con bập bẹ tạ ơn
Những lời nguyện chân thành tự tâm can
Thật dể nói với nhau và với Chúa

Cũng có những lời con khó nói qúa
Nếu không ơn sủng xuống từ trời cao
Đợi mãi khi  gần buổi hoàng hôn nào
Của đời người , con mới can đảm nói

Tạ ơn Ngài hay cám ơn trách móc
Tạ ơn Chúa trong nghịch cảnh cuộc đời
Và những ai gây khổ con... Chúa ơi
Cầu với Ngài  xin cho con can đảm

Cám ơn người cho cơ hội nên thánh
Cầu nguyện cho ai ngược đải chúng con
Cả kẻ thù rình rập nhắm bắn con
Cám ơn tội ! vì phận người yếu đuối

Cám ơn hai chữ “bải rác” hôi thối
Gắn liền con với số phận nghèo hèn
Nhưng nhờ đó vào Nước Chúa dễ hơn
“Phúc nghèo khó ! Nước Trời của họ”thật

Cám ơn Chúa hồn con được thức giấc
Có lúc con muốn thét lên thật to
Tại sao là con ! lúc nào cũng con
Nhưng đau khổ cho con… là cần thiết

Sao đường đời lắm chông gai da diết
Bao thử thách  , bấy nhiêu lời tạ ơn
Tạ ơn Ngài không chỉ “ ngày Tạ Ơn”
Mà tạ ơn mọi ngày trong cuộc sống…

              Cao Trí Dũng

No comments: