NHỚ THU SANG
Một sáng Thu sang vàng lá úa
Cành cây sương xuống thấm lạnh lùng
Nhìn trời mây lặng vờn không trung
Gợi lại trong tôi Tình một thủa
Trời Thu man mác hướng về Chúa
Bàng bạc mây Thu trông đẹp xinh
Chúa ơi có nghe tiếng nhịp tim
Rung lên trong con Tình mến Chúa
Kìa lá vàng rơi đã tàn úa
Chạnh lòng thương nhớ người con yêu
Đã mấy mươi Thu còn nhớ nhiều
Chúa ơi cố quên nhưng lại nhớ
Chuyện tình xưa ấy đã thương lở
Bao Thu nhạt nhòa động trong tim
Biết người ta đâu để còn tìm
Kìa bóng ai qua tưởng người ấy …
Những chiếc lá rơi bổng con thấy
Ngà ngọc gót ai trên lối đi
Trong tôi tiếng Thu vẫn thầm thì
Gợi lên trong hồn bao lưu luyến
Tình đời Chúa ơi một câu chuyện
Làm con ám ảnh dịp vào Thu
Lắm khi hồn con dệt sương mù
Miên man lòng con hướng về Chúa
Thu sang Thu đến… nhớ Thu qúa
Trông lá Thu rơi nhớ một chiều
Bên cạnh người yêu con đăm chiêu
Nhìn lá Thu rơi lại thấy Chúa …!
Xác tín cảnh vật luôn hiện hữu
Hình ảnh Thiên Chúa khắp mọi nơi
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment