Monday, November 12, 2012

ĐẾN TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG

          ĐẾN  TRUNG  TÂM  HÀNH  HƯƠNG

Mẹ La Vang ! con đến viếng thăm Mẹ
Với lời nguyện dâng lên Mẹ van xin
Mẹ Ngôi Hai . Mẹ con , Mẹ Thiên Đình
Bao Thần Thánh không một ai sánh ví

Mẹ La Vang ! con thiết tha năn nĩ
Cầu xin Mẹ hãy đoái thương Việt Nam
Tại nơi đây thủa xưa Mẹ ủi an
Con cái Mẹ trong lúc bị bắt hại

Nhờ tay Mẹ luôn yêu thương từ ái
Không để quân Văn Thân đến săn lùng
Lòng Mẹ yêu ! Ôi Tình Mẹ khoan nhung
Mẹ  hiện  ra  vổ  về    an  ủi…

Con cái Me trong gian nguy sầu tủi
Nhưng cậy Mẹ hồn xác họ yên vui
Tạ ơn Mẹ ! bao lệ rơi bùi ngùi
Cầu Mẹ thương , Mẹ ủi an tiếp tục

Mẹ La Vang ! giờ con Mẹ khổ nhục
Bị tù đày , bị bắt bớ cản ngăn
Bị cướp nhà , cướp đất vì bạo hành
Họ làm nhục cả Thanh Danh Mẹ nữa

Mẹ , Mẹ ơi ! lòng Mẹ buồn lệ ứa
Đồ quân cướp chúng hành hạ Dân oan
Bị mất nhà , mất đất , mất hoàn toàn
Con cái Mẹ nhiều người không nơi ngụ

Tìm đâu ra được có nơi tạm trú
Họ lang thang ở xó chợ đầu đường
Mong cầu Mẹ hãy ra tay yêu thương
Họ có nhà  có đất vuờn như trước…

               Cao Trí Dũng

No comments: