Sunday, November 4, 2012

ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ GIAN ÁC

              ĐỘC  TÀI  ĐẢNG  TRỊ  GIAN  ÁC

Cả miền Bắc tám mươi năm ròng rã
Đến Miền Nam ba bảy năm đủ rồi
Chính xác lắm …Dân khốn khổ qúa thôi !
Đừng nghe nữa lũ chuyên chính bốc lột

Còn Quốc Hội toàn đại biểu đường đột
Đại diện ai mà ngu dốt thế kia
Quốc hội gật …cả một lũ chầu rìa
Để Bộ Chính trị buôn Dân bán Nước

Lãnh đạo hèn nhát Dân tộc bạc phước
Ai chỉ trích Tàu Cộng bị bắt tù
Vì yêu Nước bị Đảng trị hèn ngu
Ra Nghị Quyết cấm biểu tình phản kháng

Ai can đãm… bị vào tù kêu án
Bày tỏ lập trường yêu Nước thương dân
Bị kết tội chống nhà Nước Việt Nam
Cấm ngặt Dân …yêu Nước chống Phương Bắc

Cả một lũ hèn nhát với quân giặc
Lại tàn ác với Dân tộc Việt Nam
Hỡi Toàn dân Đứng dậy ta cùng làm
Cuộc Cách Mạng Hoa Lài  bùng nở rộ

Hãy đòi bằng được một Việt Nam Dân chủ
Dẹp bỏ nhà tù ở khắp mọi nơi
Các bạn trẻ yêu Nước đang kêu trời
Vì yêu Nước mà bị cảnh tù tội

Bọn phản Quốc Bộ Chính trị phản bội
Đem dâng đất bán biển cho giặc Tàu
Toàn Dân hỡi hãy Đứng dậy mau mau
Diệt Thái thú đuổi giặc Tàu truyền kiếp

Hày yêu Nước thương Đồng bào tội nghiệp
Họ đang sống cảnh dưới búa trên đe
Dẹp ngay đi bọn Lãnh đạo đê hèn
Để Việt Nam tránh khỏi cảnh mất Nước …

                  Cao Trí Dũng

No comments: