Friday, October 28, 2016

TIN CỤ NGUYỄN KHẮC CHÍNH MẤT

                    TIN  CỤ  NGUYỄN  KHẮC  CHÍNH  MẤT

Như long trời lở đất tin cụ mất
Ôi trời ơi ...Cụ Chính mới hôm qua..!
Cả hội trường bổng im lặng như tờ
Tim mọi người thổn thức như ngưng đập

Riêng Đồng Chí Lãnh Đạo Vị Sáng lập
Ông ôm đầu bứt tóc kêu Trời ơi !
Sao linh thiêng nhiệm mầu thế hỡi Người
Khi Ông vừa bỏ ngay điện thoại xuống

Hội trường như... đang thầm khóc oan uổng
Thương Cụ Tổng Bí Thư còn hôm qua
Biết trước Cụ có phần yếu đi mà
Thật lạ lùng nhưng linh thiêng vậy chứ

Đại Hội Đảng đã nhất trí để cữ
Bầu Đồng Chí sáng lập làm Bí Thư
Mới hôm qua , đêm nay lúc ba giờ
Cụ Chính ra đi không lời từ biệt

Lo cứu Nước phần Cụ rất nồng nhiệt
Cầu yên bình Dân tộc mình ấm no
Nước chưa Tự Do sao Cụ đi mất
Noi gương Cụ Đấu tranh cho Tự Do  

Cụ mất đi buồn thật các Đồng chí
Một lổ hỏng cho Dân tộc diễn đàn
Nhưng không sao phấn chấn lên bằng an
Ta tin Chúa gọi Cụ về Cỏi Phúc

Toàn Đảng ta Quyết tâm hơn mọi lúc
Không ngơi nghỉ kiên trung vui đấu tranh
Sống chết ư ... ta chiến đấu vận hành
Mong  một ngày về Quê Hương chiến thắng

Theo bước Cụ với đường lối của Đảng
Nguyện trung dũng sát cánh ta tiến lên
Làm nức lòng các Anh Linh Tiên hiền
Một Quê Hương yên bình cho Nòi giống ...

Việt Nam Dân Chủ Tự Do
Ấm no độc lập khỏi lo giặc Tàu
Vòng tay nối chặt nhiệm mầu
Tiến lên Đất Viết Cờ Vàng tung bay


            Cao Trí Dũng

No comments: