MARIA , MẸ TỪ BI
Maria Mẹ Từ Bi khốn khổ
Mẹ đớn đau , Mẹ sầu muộn yêu Con
Trái Tim Mẹ ̣đã bao phen mỏi mòn
Thương Giêsu ,Đấng con Mẹ chịu chết
Ôi mảo gai quanh đầu trông thảm thiết
Đau đớn thay những gai nhọn đâm sâu
Khắp thân châu với máu me ngay đầu
Khiến lòng dạ
của Mẹ thêm đau điếng
Trước sinh thì Chúa Người kêu lớn tiếng
“Ta khát”chúng chấm mật đắng dấm chua
Đưa miệng Người
với ngụ ý vui đùa
Nhưng với Mẹ ... như bị lên cơn sốt
Lòng Mẹ đau như gươm sắc thâu ruột
Không cách nào tả xiết được đớn đau
Mà Tim Mẹ rất vẹn sạch nhiệm mầu
Phải gánh chịu vì con yêu chịu nạn
Chính do tội chúng tôi và của bạn
Làm buồn đau xuyên qua tim Mẹ hiền
Chính Danh xưng “Mẹ Từ Bi”hiển nhiên
Mẹ có mặt xuyên suốt đường khổ giá
Mẹ Quyền Uy yêu thương hết thiên hạ
Đúng là Mẹ Đồng công cứu độ đời
Cảm kích Mẹ lòng thảm thương Chúa ơi
Mẹ hằng luôn sát cánh bên Con Mẹ
Mẹ Từ Bi cảm thương hết nhân thế
Khi xác Chúa hạ xuống Mẹ ôm Con
Lòng sầu nảo Mẹ ôm Chúa vào lòng
Đau đớn lắm Mẹ sầu thương vô hạn...
Hướng Thiện
No comments:
Post a Comment