Thursday, October 27, 2016

MAU MAU XUỐNG ĐƯỜNG

   MAU  MAU  XUỐNG  ĐƯỜNG

Đạo hữu đâu rồi hòa đồng Tranh đấu
Cùng Hòa hão-Công giáo với Tin lành
Chậm mất rồi tràn Xuống đường cho nhanh
Hỡi Đông bào của hết mọt Tôn giáo

Đứng lên đi mọi Tín đồ đông đão
Vùng cả lên đi...hết mọi đồng bào
Đừng chần chờ Dân tình khổ biết bao
Này là lúc chúng ta hãy hành động

Dẹp sạch chúng nếu chúng ta muốn sống
Hỡi toàn thể Đồng bào ta ba miền
Cùng ̣đồng loạt tất cả đứng cả lên
Dẹp sạch chúng hãy mau tay hành động

Sống chết ư   ...quyền Dân Việt muốn sống
Hãy tự mình mọi người quyết sống còn
Ta ...nhất định nguyện một dạ sắt son
Quyết truy quét sạch bọn tàu xâm lược

Đồng loạt đứng lên... Việt Nam có phước
Dẹp cộng nô , truy quét sạch giặc tàu
Dân ba miền ta nối kết mau mau
Dân đói rách chết dần vì đói khổ

Biển Đông dậy sống ,Trường sơn rừng rú
Lửa bừng lên đốt sạch lũ giặc nô
Cho Dân Nam được hạnh phúc ấm no
Chính Trên Quê hương  của Non Nước Việt

Tuổi trẻ ta căng tròn bầu nhiệt huyết
Cùng sóng biển mau chân thảy Vùng lên
Ta chiếm hết mọi công sở ngụy quyền
Cùng Dân tình hô vang to diệt cộng...

Việt  Nam  Dân tộc anh hùng
Quê hương giải cứu ngàn trùng Vinh Quang


                    Cao Trí Dũng

No comments: