Mẹ là ánh dương giửa Trời thơ
Là Hoa sắc thắm đẹp sương mờ
Giửa những cánh bướm vờn bay lượn
Cho đẹp tình ta mộng nên thơ
Mẹ là vầng trăng giửa trời mơ
Là nguồn Thơ sáng tốt tươi đời
Là niềm ước mơ cảnh trời mộng
Là sức sống mới thoảng hương trời
Bên Mẹ hạnh phúc biết là bao
Là nguồn mơ ước của Phong trào
Hội Học Kitô hồn sảng khoái
Có Mẹ ở cạnh phúc dường nào
Như tuổi thơ ngây đẹp làm sao
Hồn con bên Mẹ vui thế nào
Yêu lắm Tình Mẹ đượm tình thắm
Yêu con thương đời mãi dường bao
Hồn thiêng của Mẹ hơn Trăng sao
Giửa Trời ̉đẹp lắm đến thế nào
Con yêu con mến Tình Mẹ Chúa
Theo Mẹ “ Xin vâng”dạ ngọt ngào
Mẹ ơi thân thương trên Tòa cao
Yêu lắm Dân Tộc Việt Đồng bào
Gian nguy khốn khổ đã qúa lắm
Xin Mẹ hộ giúp Tổ Quốc con
Mẹ Quyền uy con Dân lạc Hồng
Dủ Tình yêu thương hết Đoàn con
Dân Việt con cái sùng kính Mẹ
Tỏ Tình con thảo với lòng son
Mẹ thương Dân tộc Lạc Hồng
Hòa bình hạnh phúc hết lòng
Mẹ yêu
Hướng Thiện
No comments:
Post a Comment