NGÀY LỄ TÌNH
YÊU
Ngày Tình yêu mình cho nhau nụ hôn
Miệng ta cười thắm thiết lời ôn tồn
Em yêu Anh , Anh thương em nhiều lắm
Tình là thế... yêu nhau tận trong hồn...
Em quàng tay qua hông anh
Anh quay người vờn vai em
Hai đứa mình mặt đối mặt
Thêm cái hôn thật dài lâu
Cùng nhịp tim yêu nhiệm mầu
Như nhớ lại thủa ban đầu
Mình yêu nhau rất nồng thắm
Tay đan tay siết chặt nhau
Em tặng anh một con tim
Tim trinh trong với tràn tình
Của cái thủa mình hò hẹn
Cùng nổi niềm đẹp băng trinh
Anh tặng em trọn duyên tình
Đời cô liêu em hy sinh
Khổ thân em người vợ lính
Anh đi tù cảnh điêu linh
Đời éo le em tặng anh
Nhiều nước mắt buồn nhớ anh
Những ngày dài tận Yên bái
Khổ rừng thiêng em không đành
Và thế tình em... trao anh rồi
Con thơ cay đắng lúc đơn côi
Vui buồn tủi khổ đầy nước mắt
Bỏ quên đi hết... giờ vui thôi
Tận mãi xứ người Lễ Tình yêu
Vui sống bên nhau vui lắm điều
Da mồi tóc bạc bền lâu mãi
Con cái cháu chắt thật dể yêu
Mừng Lễ Tình yêu đất người ta
Vương vấn Quê hương cảnh xa nhà
Bên nhau có chung điều tâm nguyện
Mau ngày Đoàn tụ ... trên Quê cha
Hướng Thiện CTD
No comments:
Post a Comment