DUYÊN TÌNH
KỶ NIỆM
Thức giấc trong đêm giây phút này
Bật đền dệt vận ý Thơ say
Ngày ấy anh buồn tình giả biệt
Lòng ta nhớ thương ai mỗi ngày
Em có biết chăng anh đắng cay
Bên nhau... còn nhớ lời hẹn này
Ước Duyên Tình hồng sẽ bền chặt
Trăm năm hạnh phúc tuyệt vời thay
Trăng sáng đêm ấy vờn ánh mây
Bên nhau trên bến An cựu này
Tình duyên tuổi hồng nên em vẫn
Hửng hờ gió trăng ... ta mê say
Dù nhiều năm rồi lại xa xuôi
Còn nhớ không em mãi bên đời
Giờ qúa xa xăm bên trời ấy
Để giòng thơ yêu dạ đầy vơi
Lời hứa duyên mình cả một thời
Không trọn giấc mơ dạ đầy vơi
Người xưa xa mặt còn thương nhớ
Mình vẫn cô liêu mãi mong chờ
Thôi nhé cho tim khỏi ngẩn ngơ
Cớ sao tình ta lại đợi chờ
Tình Thơ tuổi hồng dẫu chưa trọn
Đến lời giả biệt cũng hoang sơ
Anh nhớ… mà em còn nhớ không
Mong nhớ làm chi sầu lạc giòng
Cái duyên tình củ còn trầm lắng
Nên mối tình xưa vấn vương lòng
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment