Tuesday, January 7, 2014

TRÓT ĐỜI VIỆT DŨNG


        TRÓT ĐỜI  VIỆT  DŨNG 

Việt Dũng luôn thao thức về Đất Mẹ
Thương đồng bào yêu Đất Nước Việt Nam
Trót đời anh đã nguyện quyết tâm làm
Tìm đủ cách sao Nước có Dân Chủ 

Anh cùng với cô Nguyệt Ánh một thủa
Đã sáng tác rất nhiều nhạc đấu tranh
Anh hăng say trong các cuộc diễn hành
Đi đây đó dâng lời ca tiếng hát 

Lòng yêu Nước của Việt Dũng bát ngát
Kể như anh dâng trọn cho Quê hương
Cả một đời hy sinh suốt đường trường
Trọn cuộc sống yêu Đồng bào Dân Việt 

Anh vận động gây qủi thật ráo riết
Đi bất kể nơi đâu vỉ nhu cầu
Đế mời gọi  hãi ngoại tiếp tay nhau
Giúp phế binh ,tù chính trị. Quốc nội 

Anh Tổ chức băng nhạc hay qúa đổi
Mọi người ưa băng Trung Tâm Asia
Những bài ca rất thiết tha mặn mà
Nặng Tinh thần yêu Quê hương Đất Mẹ 

Với giặc đỏ quân phản Quốc cướp lẹ
Lo buôn Dân bán nước và tham ô
Chúng cướp đất,vườn tược, nối gót Hồ
Ác với Dân , hèn với bọn Phương Bắc 

Thuyết Mác-Lê mang về tội Hồ tặc
Thuyết không tưởng mê hoặc Văn hóa nhà
Anh Việt Dũng nguyền rủa bọn qủi ma
Làm nổi danh anh hùng tính người Việt 

Việt Dũng anh suốt một đời tha thiết
Lo Đấu tranh vì Dân Chủ-Tự Do
Cho Nhân quyền, Dân hạnh phúc ấm no
Chúng tôi hứa hoàn tất việc còn lại... 

                  Cao Trí Dũng

No comments: