TÌNH MẸ
XUÂN GIÁP NGỌ
Tình Mẹ yêu ,Xuân về con thao thức
Dân Việt con nao nức kỳ vọng nhiều
Xuân Giáp Ngọ cậy trông Mẹ thương yêu
Mẹ hiểu rồi Dân tình khốn khổ lắm
Đời tranh đấu cũng gian nan cay đắng
Ai không đau thấy Đất mẹ điêu linh
Bọn chúng nó cướp nhà đất Dân tình
Mất tính người chả thương gì Dân tộc
Quân vô
thần không biết đến Tổ Quốc
Chỉ vì Đảng quên quyền lợi người Dân
Chúng coi Dân như cỏ rác bất cần
Với tinh thần bần cùng hóa Dân Việt
Chỉ có Đảng Tư bản đỏ quân phiệt
Muốn gom hết tiền của từ mọi người
Cho vào hết túi tham quân lười ươi
Mặc gian khổ ,mặc sống chết Dân Việt
Nếu như bạn còn tình nghĩa tha thiết
Yêu Quê hương yêu Dân Nước Việt mình
Ta không thể ngồi yên nhìn qủi tinh
Trấn áp Dân , tra tấn... bắt tù tội
Maria , Mẹ Thiên Chúa Cứu rổi
Mẹ Quyền Uy , xin Mẹ mau ra tay
Giúp Dân tộc cứu Đất Nước lúc này
Ban cho họ“ sức thiêng” cùng Vùng dậy
Quân thái thú ,bọn ác qủi kia ấy
Xin Mẹ giúp thức tỉnh chúng trở về
Yêu Dân mình ,yêu Nước tình hương quê
Toàn Dân Việt đồng loạt hãy vùng dậy
Mẹ hộ trì,chúng mở mắt mà thấy
Dân tộc Việt nguyện theo gương Tổ Tiên
Cùng Quyết tâm triệu triệu người Đứng lên
Ngay năm này Xuân Nguyên đán Giáp Ngọ
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment