Thursday, January 9, 2014

MẸ TÔI YÊU


             MẸ  TÔI  YÊU 

Sống trên đời ai cũng có người mẹ
Mẹ sinh ta nuôi bú mớm lớn khôn
Mẹ săn sóc, dưỡng dục con ôn tồn
Mẹ ấp ủ !  ta hạnh phúc ấm áp 

Mẹ là người vẫn yêu thương ta nhất
Ai hăm dọa , ta chạy về mẹ mình
Mẹ thương con với trọn cả trái tim
Dưới cánh tay của Mẹ ta yên ấm 

Đặc biệt hơn có Mẹ Tuyệt vời lắm
Người yêu thương và hằng luôn ban ơn
Tình Me yêu con cái rất phi thường
Mẹ ra tay thương giúp ta chạy đến 

Tình Mẹ yêu! mọi ngày luôn biểu hiện
Cứu giúp ta lúc thử thách nguy nan
Dẫu sóng đời với bão táp vô vàn
Mẹ ra tay ! che chắn ta qua khỏi 

Trong đêm đen ! Mẹ Sao mai dẫn lối
Đưa thuyền hồn về đến bến yên hàn
Lúc gian khổ có Mẹ thương ủi an
Hồn ta vui ! thỏa thuê bên lòng Mẹ 

Có Mẹ bên ,dẫu nặng con thấy nhẹ
Buồn phiền ư ! Mẹ đem lại niềm vui
Cảm tạ Mẹ ! lòng dạ con bùi ngùi
Ca khen Mẹ ! người Nữ đầy phúc lạ 

Mẹ của con , Mẹ Thiên Chúa cao cả
Mẹ được chọn trong Thánh ý của Cha
Tình Mẹ yêu con cái , ôi mắn mà
Biết lấy gì đáp đền Ơn Phúc Mẹ 

Nguyện cầu  ư ! Mẹ ra tay mau lẹ
Ban ơn thiêng giúp ta sống yên vui
    Say sưa Tình Mẹ ngậm ngùi
Tôn sùng cậy Mẹ yên vui trọn đời   

                Cao Trí Dũng

No comments: