Saturday, January 11, 2014

CHÚC DUYÊN TÌNH DUY TRANG


          CHÚC  DUYÊN  TÌNH  DUY  TRANG – 

Song hĩ xe Duyên Đám Cưới này
Chén rượu trao nhau quàng tréo tay
Phu-Thê nguyện thề yêu trọn kiếp
Loan-Phụng giao duyên cạn ly đầy 

E  ấp  nụ  hồng  vừa  chớm  nở
Ngây ngô cánh bướm hé tình phôi
Hồn hoang một cỏi say đêm mộng
Ân ái Tình duyên thỏa vui hoài          

                  ________ 

MỪNG  NGÀY  THÀNH  HÔN 

Ngày Thành hôn xin Chúc cho hai họ
Mừng Dâu hiền , Rễ qúi trọn đôi bên
Cầu Duy-Trang mãi ôm ấp Tình duyên
Đời keo sơn đến trăm năm hạnh phúc 

Ấy tâm tình ngày vui Chúc tiếp tục
Cho hai Cháu mãi trọn vẹn yêu nhau
Xin Bà con Nội Ngoại chung nguyện cầu
Mong Tình-Nghĩa đôi bên mãi bền chặt 

Chúc Duy-Trang keo sơn Duyên cầm sắt
Sống sinh con đẻ cái được vuông tròn
Vui Duyên mình quện hòa Tình Nước non
Sống Tình Nghĩa yêu thương say phục vụ 

Nguyện hai Cháu luôn bên nhau tự nhũ
Ta làm gì ích lợi cho loài người
Tình nhân loại Nghĩa Đồng bào cháu ơi
Trách nhiệm ta sẻ chia tình đồng loại 

Luôn tiến lên đừng bao giờ ngần ngại
Cuộc sống mình cần đấu tranh dài lâu
Nguyện Ơn Thiêng từ Thánh linh nhiệm mầu
Hộ  trì  ta  giúp  hai con   mạnh  bước 

                     Cao Trí Dũng

No comments: