Thursday, January 9, 2014

LÀ CON YÊU DẤU


          LÀ  CON  YÊU  DẤU
         (Chúa chịu Phép Rửa) 

Cha muốn Tôi mang phận người tội lổi
Ông và Tôi chúng  ta theo Ý Ngài
Bản thân Chúa Giêsu làm theo ý Cha
Nên Người tuyên bố “là Con yêu dấu” 

Con cần làm theo Ý Cha thấu đáo
Bất kỳ Cha nào cũng  muốn con làm theo
Ý của mình ...Cha vui lòng biết bao
“Ta hài lòng con”Cha tuyên bố vậy 

Tưởng niệm Chúa Ngài chịu Phép Rửa
Mình cần nhớ tới Phép Rửa lãnh rồi
Ta nên Qúi tử hạnh phúc lắm thôi
Tức chúng ta đã“nên Con Thiên Chúa” 

Nhưng tự hỏi ...có thật nên con Chúa
Và Thiên Chúa có hài lòng ta chưa
Được Rửa tội ta nên Con kế thừa
Hãy biết ý Ngài làm sao cho đúng 

Niệm suy Phép Rửa con còn lúng túng
Làm theo Ý Ngài khó dể thế nào
Phận con hèn yếu hành xử ra sao
Chúa thương giúp con làm theo Thánh Ý 

Maria , Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Phúc lạ này nhờ Mẹ thưa “Xin Vâng”
Nhưng Mẹ cũng vốn là Me chúng con
Mẹ Xin vâng , Mẹ làm theo Thánh ý 

Lắm khi con nghiệm về Mẹ…hoan hỹ
Vì qua Mẹ Chúa tượng thai làm người
Cả một đời Mẹ –Giuse Cha nuôi
Theo ý Chúa “Thánh Gia tròn Sứ mệnh” 

                 Cao Trí  Dũng

No comments: