Sunday, January 19, 2014

GIÁP NGỌ XUÂN KỲ VỌNG


       GIÁP NGỌ  XUÂN  KỲ  VỌNG  

Xuân qua  Xuân tới bao niềm nhớ
Giáp Ngọ năm nay kỳ vọng nhiều
La Vang Mẹ ơi ! nguyện thương yêu
Mừng Xuân Đào Mai đang rộ nở 

La Vang năm xưa con mãi nhớ
Con cái trốn tránh Mẹ ra tay
Hiểm nguy chờ đón khốn khổ thay
Có Mẹ xuất hiện dân vô sự 

Dân tình giờ.. bao năm khốn khổ
Bị cướp hềt nhà cửa đất vườn
Mẹ La Vang ! Me Việt yêu thương
Xin ra tay cứu nguy Dân Việt 

Con van xin cầu Mẹ tha thiết
Mẹ thấu hiểu con Mẹ khắp nơi
Tết nhất về… đói khổ tơi bời
Biết nơi đâu van xin thương đến 

Mẹ ơi !  Mẹ Cứu Giúp xuất hiện
Mẹ Quyền Uy ! ra tay ngay liền
Giúp Dân Oan cháu chắt Rồng Tiên
Gương Cha ông ngoan cường Vùng dậy 

Mẹ hộ trì ...giặc chúng sẽ thấy
Con cái Mẹ Dân Việt oai hùng
Dẫu sống chết một dạ kiên trung
Ơn Mẹ giúp ! Đứng lên dẹp chúng 

Hỡi giậc đỏ quân cướp thất sủng
Ác với Dân hèn với giặc tàu
Dẹp sạch hết thái thú liền mau
Để rãnh tay đánh đuổi Phương Bắc 

Còn bọn nó ngày đêm phò giặc
Rước Phương Bắc Truyền kiếp kẻ thù
Đất  Nước  sẽ  mãi  âm  u..!
Mẹ thương xóa sạch mây mù Quê hương  

                  Cao Trí Dũng

No comments: