Monday, January 6, 2014

TIẾC THƯƠNG ANH VIỆT DŨNG


TIẾC  THƯƠNG  ANH  VIỆT  DŨNG    

Tôi thao thức tiếc thương về Việt Dũng
Anh đi rồi triệu tim buồn tiếc thương
Đời tranh đấu đang  dở dang trên đường
Bao luyến nhớ miên man về anh mãi 

Một đời anh luôn miệt mài hăng hái
Anh không quản gian nguy đi  khắp nơi
Để mời gọi đồng hương bốn phương trời
Đòi Nhân quyền ,Tư do cho Đất Mẹ 

Lời Kinh đêm vọng vang  thật mau lẹ
Từ Úc – Á lan tỏa cả Âu châu
Làm giặc Cộng phải điên đảo cái đầu
Rồi có bài “ Chút quà cho Quê Mẹ” 

Quả đúng thế ngày đêm anh bất kể
Anh cổ vũ yên bình cho Quê hương
Muốn Nhân Quyền-Công lý vạch rõ đường
Mong Tự do-Dân chủ cho Đất Mẹ 

Lời nhạc anh khơi động tuy nhè nhẹ
Nhưng có sức cuốn hút đến lạ thường
Tình yêu anh dành cả cho Quê hương
Tâm hồn anh mãi hướng về Quê Mẹ 

Anh mong muốn Việt Nam đổi thay lẹ
Để đồng bào hưởng Dân chủ –Tự Do\
Sống hạnh phúc ,trong yên vui , ấm no
Khỏi cái cảnh bị trấn áp khát máu 

Để Dân Việt giống lạc Hồng con cháu
Đang lưu vong khắp nơi trên hoàn cầu
Cùng trở về trên Quê Mẹ nhanh mau
Sướng biết bao cùng về lại đoàn tụ 

Ý nguyện anh , Việt Dũng sớm thành tựu
Ta trở về giành lại toàn Quê hương
Ta hoan vui với Bài ca lên đường
Dựng xây giử gìn Non Sông toàn vẹn 

                   Cao Trí Dũng

No comments: