Saturday, January 4, 2014

QUÂN CƯỚP ĐẤT VƯỜN TƯỢC


QUÂN  CƯỚP  ĐẤT  VƯỜN  TƯỢC 

Bọn Công An lũ chó săn ăn cướp
Khắp ba miền... Lãnh đạo chúng tham lam
Chúng ra lệnh cưởng chế cách bạo tàn
Ai chống đối chúng đánh đập đến chết
 
Tại Xuân Quang –Văn Giang là cụ thể
Dân uất ức chưởi bới quân mặt dày
Chúng đánh đấm bị đổ máu thảm thay
Trong hỗn loạn chúng thị oai bắn đại
 
Đồ quân cướp lũ sát máu man dại
Chúng lôi người như  những con thú thôi
Qúa giả man dân đã khổ lắm rồi
Trong hổn độn ...Cũng có thằng biết sợ  

“Vừa thôi nha ...kẻo người ta chết đó ”
Tiếng can ngăn nghe rõ video
Ôi đau thương bọn lãnh đạo điên rồ
Coi người dân còn thua cả cỏ rác 

Hỡi giặc Hồng quân giả man tàn ác
Bây không có con tim yêu nữa rồi
Còn thua xa những con vật lười ươi
Mất đi rồi tình người con dân Việt 

Hãy làm ngưng những bàn tay quân phiệt
Theo chủ thuyết của Kácmác-Lênin
Hãy dẹp bỏ lũ sát hại dân mình
Tư bản đỏ lo buôn Dân bán Nước

Mau Vùng lên không thề chần chờ được
Hỡi toàn dân ta thi đua Đứng lên
Dẹp tiệt đi bọn hèn mạt ươn hèn
Quân cướp đất, nhà cửa và vườn tược ... 

                Cao Trí Dũng

No comments: