GIOAN GIỚI THIỆU
ĐỨC KITÔ
(Chúa Nhật II-A -TN)
Sau khi Chúa trở về từ
Sa-mạc
Qua bốn mươi ngày cầu nguyện ăn
chay
Đời sống công khai hóa bắt
đầu lúc này
Phần Gio-an biết Đấng Ông làm
phép Rửa
Ông giới thiệu Người là Con
Thiên Chúa
Đấng có trước …trổi vượt hơn
Ông xa
Ông xác nhận điều đã thấy
đã nghe
Đức Giêsu được Thánh Thấn
phong tước
Đấng Ngôi Hai Người là Chiên
Thiên Chúa
Người Cứu độ cho mọi người
thế nhân
Kiểu nói trên gợi Tình yêu
gian trần
Của Đức Giêsu Con Chiên bi sát
tế
Người bị sỉ nhục và ngược
đãi vô kể
Mà không hề có lời gì kêu ca
Như con chiên qúa hiền lành
thế mà
Cũng như Chiên bị thịt …cứu
thiên hạ
Với Kitô hữu mà Tin Mừng tác
giả
Gợi lại hình ảnh vô tội
trắng trinh
Hình ảnh Chúa đang tiến lại
phía mình
Đấng hoàn toàn vô tội… không tì ố
Coi Đấng Mêsia một con chiên
yếu ớt
Nhưng nhờ Cha ban sức mạnh uy
quyền
Nhờ thế Con Người Đấng đã
trở nên
Chiên bị sát tế Con Chiên
chiến thắng
Nhớ lại đi … khi cử hành Lễ
Thánh
“Đây Chiên Thiên Chúa Đấng xóa
tội trần gian”
Phải chăng Gio-an nhấn mạnh
cứu thế trần
Người đến sau , nhưng hơn tôi
vượt bực
Tôi Gioan đã thấy… nên xin chứng thực
Đấng Thiên Chúa đã chọn…Chính
là Người
Ai muốn giới thiệu Chúa cho
khắp nơi
Hãy sống chính Sứ điệp mình
công bố…
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment