Tuesday, August 20, 2013

TÌNH MẸ LA VANG


     TÌNH  MẸ  LA  VANG  

Mẹ Lavang , nguyện xin Mẹ phù trợ
Cho Quê Hương Đất Nước Việt yên bình
Cho Dân Nam trung thành với Niềm Tin
Sống đạo hạnh và thể hiện Đức ái 

Mẹ có hay Quê Hương con hiện tại
Bị trấn áp , bị cấm cản lắm điều
Dân tình Việt phải khốn đốn bao nhiêu
Mong cầu Mẹ thương ra tay cứu giúp 

Bọn chúng nó chuyên sát máu, bạo lực
Bảo vệ đảng bất chấp Quyền lợi Dân
Coi người Dân như cỏ rác...chẳng  cần
Kiến Dân tình phải lao đao khốn đốn 

Về bên Mẹ con Dân Việt khiêm tốn
Lòng tự hối họ đấm ngực ăn năn
Kêu xin Mẹ hộ giúp họ thực hành
Yêu Lời Chúa và thi đua thực hiện 

Con cầu Mẹ thương giúp họ thăng tiến
Sống Thánh hóa nhờ Thánh Linh hộ trì
Dù gian nan khốn khó chẳng ngại chi
Nhưng cần luôn kiên trung và mạnh bạo 

Đã đến lúc người Dân luôn tỉnh táo
Có cơ hội là Vùng dậy ngay liền
Mình tự hào là Con Cháu Rồng Tiên
Gương Cha Ông , ta tự mình Cứu Nước 

Ngày Thánh Mẫu Mẹ LaVang  cả Nước
Nơi Trung Tâm của Tỏ Quốc Hành Hương
Nhớ xa xưa Mẹ đem lòng yêu thương
Mẹ hiện ra che chắn cho Tín hữu 

Mẹ ủi an Mẹ vỗ về thành tựu
Mẹ che mắt quân Văn Thân săn lùng
Cứu giáo Dân sống bên Mẹ thủy chung
Họ tạ Mẹ cám ơn Mẹ luôn mãi .... 

                  Cao Trí Dũng

 

No comments: