Tuesday, August 27, 2013

SAY SƯA YÊU KÍNH ME


     SAY  SƯA  YÊU  KÍNH  ME 

Nói về Mẹ ...không cách nào kể xiết
Viết về Mẹ ...khó quảng diễn vô cùng
Về Tình Mẹ... yêu thương ta bao dung
Mẹ phù trì  ban xuống nhiều ơn lạ 

Với con cái  , Tình Mẹ yêu khôn tả
Ngoài biển cả Sao Mai Mẹ chỉ đường
Đưa về bến an toàn Tình Mẹ thương
Dẫu sóng gió hiễm nguy Mẹ che chắn 

Mến yêu Mẹ con lần hạt đêu đặn
Làm con Mẹ con thỏa dạ sướng vui
Tình Mẹ thương con cảm xúc bùi ngùi
Lời Mẹ nhắn con ăn năn tự hối 

Thói lành tốt gia đình con mỏ̃i tối
Qui tụ lại trước bàn thờ cầu kinh
Chuổi Mân Côi với sốt sáng tâm tình
Ơn phúc Mẹ con muôn đời cảm tạ 

Mẹ loài người ,Mẹ con ,Mẹ thiên hạ
Đức Kitô hiến tế Lễ hy sinh
Cứu thế nhân họ được phúc ân tình
Khỏi phải chết nhưng Phục sinh mãi mãi 

Bản thân Mẹ theo Chúa không sợ hãi
Bám chân Ngài đường khổ giá với con
Tim Mẹ tựa gươm sắc thâu qua lòng
Mẹ đứng đó chứng giám cảnh Chúa chết 

Mắt giọt rơi Mẹ thương Chúa thắm thiết
Mẹ Đồng Công với Chúa cứu độ ta
Ôi Tình Mẹ yêu con  thật đậm đà
Yêu con cái ...thương loài người tội lổi 

Để đáp đền ...nguyện cùng Mẹ tự hối
Quyết cải qúa ,xin Mẹ hộ trì con
Giúp con theo đường hẹp với lối mòn
Để rão bước bên Mẹ theo chân Chúa ... 

                  Cao Trí Dũng

No comments: