TÌNH CHÚA VÔ
BIÊN
Ôi Tình Ngài bao la không bờ bến
Ta không thể tưởng tượng được đến đâu
Tình Ngài thương thật cao thẳm nhiệm mầu
Lòng trí ta không tài nào tưởng được
Từ muôn đời hằng bao năm về trước
Ai trong ta suy đoán được gì nào
Về Tình Chúa Ngài yêu ta biết sao
Đầu óc con người không thể thấu đáo
Còn phần ta thường bon chen thô bạ
Giành giật nhau mất cả hết tình người
Còn gì là huynh đệ nữa Chúa ôi
Nguyện tình Chúa thương bỏ qua đi hết
Con lạy Chúa ,Tình Ngài khôn kể xiết
Vì yêu ta , Người chịu chết thay ta
Có tình nào yêu đến chết như Cha
Yêu chịu chết cho người yêu là vậy
Chết không như mọi người ta thường thấy
Nhưng là chết nhục nhã treo xác lên
Chết trông thảm chân tay bị đóng đinh
Cånh sườn Ngài dấu lưởi đồng sâu qúa
Toàn thân Ngài khăp nơi bị rướm máu
Máu từ đầu bị gai nhọn vấn quanh
Máu khắp mình phải roi vọt hoành hành
Châu thân Ngài nhiều vêt thương tơi tả
Đường khổ giá đến ba lần bị ngả
Do Thánh giá qúa nặng đè đôi vai
Hơn nữa lắm sỏi đá trên đường dài
Mồ hôi nhiều bị mất nước bị khát
Trong tình thế qúa đau thương bi đát
Ngài đau đớn đến cùng độ vì ai...?
Mẹ Sầu Bi theo Chú trên đường dài
Tình Mẹ yêu , Mẹ Đồng Công cứu thế...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment