GIÁO DÂN
VIỆT SÙNG MẸ
Con sùng Mẹ , Mẹ Nữ Vương Trinh Khiết
Với lòng thành con tha thiết van xin
Maria , Mẹ Hiền Mẫu trọn tình
Mẹ Quyền Uy lòng Mẹ thương con cái
Sống bên Mẹ chẳng lo âu sợ hãi
Dù cho đời lắm gian khổ điêu linh
Ở bên Mẹ , lòng dạ con yên bình
Cậy trông Mẹ , và yêu mến Tình Chúa
Lời Mẹ nhắn , và chính Mẹ đã hứa
Cho Nước Nga , chư hầu họ trở về
Bỏ Chủ Thuyết độc hại của Mác-Lê
Để Thế Giới được Hòa bình viên mãn
Giờ Quê hương Dân tộc con hào sãng
Sống yêu Mẹ , tôn sùng Mẹ mỗi ngày
Họ
tự hối và
ăn năn đổi
thay
Cổ Tràng hạt trên tay lúc rãnh rỗi
Cậy trông Me , Ơn Hòa giải tội lổi
Giử tâm hồn sống Ơn Nghĩa với Người
Luôn hài hòa tình huynh đệ tốt tươi
Nguyện thánh hóa và chân thành cải thiện
Lòng sùng Mẹ con Dân Việt biểu hiện
Họ tôn sùng Rước Kiệu Mẹ mỗi tuần
Vào các ngày thứ bảy tháng mười-năm
Thường mỗi tối gia đình lần chuổi hạt
Rước Kiệu Mẹ dâng lời ca tiếng hát
Quanh Nguyện đường Mừng chúc khen Mẹ hiền
Sùng kính Mẹ một sinh hoạt ưu tiên
Nhất Tháng Năm-Mười biệt kính dâng Mẹ
Mẹ LaVang con cầu Mẹ mau lẹ
Cho Việt Nam Quê hương con Hòa bình
Cho con cái sùng kính Mẹ , Tôn vinh
Mẹ cứu nguy Đất Nước Việt con nhé ...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment