Thursday, August 22, 2013

CHÚNG ĐÃ BÁN NƯỚC


CHÚNG  Đà BÁN  NƯỚC 

Mẹ ơi Mẹ ,Mẹ đã biết mọi sự
Quê hương Việt chúng đã bán cho tàu
Từ Hồ tặc – bọn lãnh đạo về sau
Đến năm hai ngàn bốn mươi... hoàn tất  

Khi đó Việt Nam một Tỉnh Trung quốc
Việt Nam lúc ấy ta mất hoàn toàn
Còn đâu nữa một Việt Nam Vinh quang
Đất Nước Việt mất tên mất đất biển 

Xưa ngàn năm nô lệ ta xoay chuyển
Không bán Nước , buôn Dân như hiện nay
Nhưng  nay đỉnh cao lũ hèn mạt này
Vì hám danh tham lợi riêng... bán Nước 

Hơn chín mươi triệu dân sao bạc phước
Không lẽ thua ba triệu bọn đảng viên
Hãy Vùng lên đồng loạt ra tay liền
Ta quyết tâm Đứng dậy làm Cách mạng 

Đến ngày ấy Việt Nam lại quang sáng
Ta giành lại Chủ quyền của Việt Nam
Nắm vòng tay đồng tâm ta lại làm
Cho Việt Nam giàu mạnh đẹp hơn trước . 

Mọi công Dân của Tổ Quốc Đất Nước
Nguyện dựng xây đẹp Quê hương Nước mình
Mỗi cá nhân ta  ý thức kiên trinh
Gìn giữ Nước và Bâo vệ Đât Mẹ 

Mẹ ơi Mẹ , xin Mẹ thương Mẹ nhé
Giúp Việt Nam tránh hiểm họa độc tài
Cho Dân tộc tránh hết mọi ương tai
Để yên bình sống Tự Do thịnh vượng 

                Cao Trí Dũng

No comments: