Wednesday, August 21, 2013

NHỚ LẮM QUÊ MẸ


    NHỚ  LẮM  QUÊ  MẸ 

Ôi Quê hương , nơi ngàn trùng cách biệt
Ta thao thức nhớ Quê Mẹ thật nhiều
Lại lắng lo cho vạ̉n Nước trớ trêu
Vì Lãnh đạo bọn buôn Dân bán nước 

Dân tộc ta thủa Cha Ông về trước
Ngay từ thời của Trưng-Triệu buổi đầu
Việc giử Nước sứ mệnh về dài lâu
Mỗi công dân lo bảo vệ Tổ Quốc 

Đất không được bỏ mất đi một tấc
Nay Đỉnh Cao rước Phương Bắc đi vào
Từ Cao nguyên và Rừng núi nữa sao
Cho chúng xây Thành phố ở nhiều Tỉnh 

Đất Nước mình đế bọn chúng chiếm lĩnh
Coi Đất Mẹ như tỉnh lẻ của tàu
Hèn mạt chưa , bán chia chác với nhau
Đế Quê hương phải mất đất mất biển 

Tội nào nặng hơn buôn dân bán Nước
Chém hết chúng chưa đáng đền tội này
Lãnh đạo gì hỡi đỉnh cao tụi bay
Cả một lũ hèn mạt quân bán Nước 

Bọn tội bay Lãnh đạo chi bạc phước
Quân phản phúc đáng dân gian rũa nguyền
Tội lổi bay Lịch sữ không bỏ quên
Mãi ngàn đời nhân gian hoài thù hận 

Bọn chúng bay  cho xuống nơi cùng tận
Dưới đáy sâu của địa ngục khốn cùng
Cái ngày đó hứa hẹn phút lâm chung
Cả một lũ phản phúc , phản Tổ Quốc... 

                  Cao Trí Dũng

No comments: