Tuesday, August 27, 2013

NẾU KHÔNG CÓ MẸ


              NẾU  KHÔNG  CÓ  MẸ 

Nếu không Mẹ đời con sẽ lạc lõng
Như con tàu ra khơi mất hướng đi
Đến khi đó lo toan chẳng được gì
Vì không Mẹ lâm nguy khó mà tránh  

Không hướng đi cuộc đời thật bất hạnh
Nơi ẩn núp không Mẹ lấy đâu còn
Điểm định tới đâu Quê Trời của con
Mong Mẹ thương hãy hằng luôn ở với 

Xin Mẹ thương chỉ điểm chổ con tới
Trên cỏi Trời, chốn vĩnh cửu trường sinh
Đến được nơi bên tòa Mẹ tràn tình
Với ánh quang lung linh thật tuyệt Mỹ  

Mẹ Quyền uy , Tình Mẹ thương khôn ví
Con hạnh phúc được cạnh kề Mẹ yêu
Sống có Mẹ đời thoải mái rất nhiều
Cầu Mẹ thương cho con luôn cạnh Mẹ 

Mẹ giúp con sống kiên trinh Mẹ nhé
Noi gương Mẹ luôn Xin Vâng ý Cha
Sống hiến thân cho Tình Chúa mặn mà
Nguyện một đời quyết tuân phục Thánh ý 

Được như vậy luôn cạnh Mẹ hoan hỹ
Đời có Mẹ con liên lỹ an vui
Sống tạ Mẹ , lòng dạ con bùi ngùi
Được cạnh Mẹ con sẽ có tất cả 

̣Điểm quan yếu lòng dạ con phây phã
Được theo Mẹ về cỏi phúc Trường sinh
Bên Tòa Mẹ , lòng Mẹ chan chứa tình
Mẹ yêu con , con rất đổi hạnh phúc . 

Giờ lữ hành con say sưa liên tục
Sống bên Mẹ con hạnh phúc vô cùng
Ngày mai đây được cùng Mẹ thủy chung
Sống đầy Phúc hưởng dung nhan Thiên Chúa 

                    Cao Trí Dũng

No comments: