Monday, August 26, 2013


THƠ  VĂN  CỨU  NƯỚC 

Xin cám ơn Văn Thi hữu yêu Nước
Nhữ con Tim chan chứa Tình Quê hươn
Đã không ngại trải Thơ-Văn trên đường
Kiên cường dùng Thơ-Văn làm vũ khí 

Trên con đường Đấu Tranh với lũ qủ
Chúng vổ ngực tự xưng là Đĩnh Cao
Là Lãnh đạo hèn mạt hại Đồng bào
Giành lấy quyền Độc đẳng cai trị Nước 

Thương Quê Hương Đất Nước mình bạc phước
Phải cái lũ lười ươi trở thành người
Chúng khống chế trấn áp Dân khắp nơi
Làm Dân Tình con cái Mẹ khốn khổ 

Yêu Quê Hương thương Tổ Quốc Đất Tổ
Bằng mọi giá , hỡi Tuổi Trẽ Việt Nam
Nắm tay nhau Đứng lên nguyện phải làm
Cuộc Cách mạng dẹp Lãnh đạo bán Nước 

Chúng trấn áp bí ổi... làm gì được
Ta một lòng nắm vòng tay Đứng Lên
Là cháu con của Cha Ông Tổ Tiên
Hãy nuôi lấy Chí Diên Hồng bằng được 

Dù gian nguy phải lội giòng nước ngược
Ta đã quyết dẹp giặc đỏ bạo tàn
Với con tim của Tuổi Trẽ Việt Nam
Hãy đồng loạt ta ra quân Dẹp chúng 

Tuổi Trẽ Việt , đã quyết không dung túng
Dẹp thái thú quân Bán Nước – Buôn dân
Toàn Dân ta vững tin ...và nếu cần
Hy sinh mình để Cứu Dân Cứu Nước 

Với Đấu tranh  ta hào hùng tiến bước
Nguyện chuyến này không chần chờ nữa nghe

 

                       Cao Trí Dũng

No comments: