Thursday, August 29, 2013

TIN YÊU MẾN MẸ


     TIN  YÊU  MẾN  MẸ   

Con tin yêu... con yêu Mẹ , mến Mẹ
Nhớ về Mẹ , con nhanh lẹ dệt Thơ
Có nhiều đêm con mơ trông thấy Mẹ
Mẹ các Thánh , Mẹ nhân thế kính thờ 

Mẹ yêu ơi , cậy trông Mẹ che chở
Ơn Mẹ giúp ...con mến Mẹ vô cùng
Cậy trông Mẹ...trong giờ phút lâm chung
Có Mẹ bên , Ơn chết lành nhờ Mẹ 

Nguyện xin Mẹ , Mẹ cầu bầu mau lẹ
Nhờ qua Mẹ , Ơn Chúa xuống cho con
Cậy vào Mẹ , niềm tin không mỏi mòn
Nhưng Ơn Chúa lớn lên trong con mãi 

Trong tương lai cũng như ngay hiện tại
Con cầu Mẹ giúp con mãi trung kiên
Dầu gian nguy , hay chẳng có bạc tiền
Nhưng hạnh phúc được Mẹ thương con mãi 

Tin yêu Mẹ ...không e dè ngần ngại
Cứ miệt mài van xin Mẹ ban Ơn
Hãy yêu thương , đừng oán giận căm hờn
Luôn thể hiện tình Bác ái chia sẻ 

Hãy cho đi , ta có lại nhanh lẹ
Hiểu vậy rồi ...ây nguyên lý cực linh
Ngài biết hết mọi ý định tâm tình
Thi hành đi ...bạn sè được toại nguyện 

Cứ yêu đi , Mẹ Hiền Mẫu lưu luyến
Mà thực tế con say yêu Mẹ con
Nguyện một đời hứa cùng Mẹ sống còn
Vẫn trung kiên mẻ́n yêu Mẹ mãi mãi 

        Muôn đời cùng Mẹ con yêu
Say tình Hiền Mẫu sáng chiều cậy trông 

                  Cao Trí Dũng

No comments: