Thursday, May 1, 2008

TÌNH NGÂY THƠ THỦA NÀO

Thủa xưa nào chúng mình cùng đi học
Mỗi sáng mai xuống bến đò qua trường
Rồi những chiều học về thấy vấn vương
Ai bảo rằng hai ta có Tình ý

Em với Anh chưa ai từng bận bịu
Dẫu niềm riêng vương cảm giác hay hay
Như Tình ta buổi ban đầu thơ ngây
Mang nuối tiếc vào cả trong hiện tại

Tình lúc đó sao ngây ngô thơ dại
Khi biết rằng Tình đang buổi ngày xanh
Bởi nơi ta mang dáng dấp tốt lành
Những đứa bé học sinh hồn nhiên lắm

Hình bóng Em lâu lâu còn xuất hiện
Dẫu chẳng thương chưa phai dạt trong ta
Cũng như Anh trong em vẫn không nhòa
Từng kỷ niệm sâu kín vương tiếc nuối

Tình Thơ ngây trong ta hoài mê muội
Dư âm về gợi nhớ chẳng hề quên
Bao kỷ niệm tuổi Thơ ngây ước thèm
Ngàn năm còn trong ký ức lưu dấu

Em không hỏi dù tâm tư sầu lắng
Nổi vấn vương trống vắng từ xưa nay
Giòng Thơ xanh còn miên man mỗi ngày
Có gì nữa cũng chỉ là kỷ niệm …!…

Cao Trí Dũng

No comments: