Thursday, May 1, 2008

KÊU GỌI BỘ ĐỘI - CÔNG AN

Hởi Công an và Bộ Đội vỏ trang
Hãy thức tỉnh vì nổi khổ Dân Oan
Họ bị cướp hết nhà đất tài sản
Giờ họ còn bị trấn áp giả man

Nhiều Cán bộ cả một đời theo Đảng
Họ trước là những Dũng sĩ đàn Anh
Nay chính họ cũng là Người Dân Oan
Bị cướp đi nhà đất đành khiếu kiện

Họ đã xúc Dân oan trả về lại
Nơi Địa phương Dân xuất phát kéo lên
Bọn áp tải lên xe đánh đập liền
Dân ngồi xe bị hành hạ đường đột

Ngay đêm hôm Dân oan họ bị hốt
Đến hai mươi Dân oan bị đánh đầu
Hiện nằm viện cả thân mình nhói đau
Đó Công an , Bạn của Dân là vậy

Ôi con Tim của Công An - Bộ đội
Các Anh chị là con Dân Nước Nam
Qúi vị có xót thương người Dân oan
Nở tâm nào đàn áp Đồng bào Việt

Bao năm rồi bị chà đạp khóc liệt
Dân chả hưởng được Nhân Quyền-Tự Do
Không hạnh phúc cũng chẳng được ấm no
Giờ bị cướp nhà đất thật tội nghiệp

Ta hoan hô những Dân oan Dũng kiệt
Bao người con oanh liệt của Quê Hương
Đã xuống đường Trung dũng và kiên cường
Dẫu phải bị trấn áp rất khủng khiếp

Hỡi Công An -Bộ Đội gom lửa tiếp
Cùng Dân oan bão lửa thổi lên rồi
Với Công-Nông-Sinh viên -Học sinh ơi
Hãy Quyết tâm XUỐNG ĐƯỜNG ta VÙNG DẬY

Cao Trí Dũng

No comments: