Thursday, May 1, 2008

EM MÃI SỢ CỜ MÁU

EM MÃI SỢ CỜ MÁU

Từ lâu rồi Em mãi sợ Cờ Máu
Vì màu đỏ vương vãi máu lương Dân
Máu màu đỏ thấm đất Mẹ bao lần
Trong Đấu tố Ruộng Đất điển hình nhất

Chính mắt Em hồi Bé trông ghê thật
Giửa Ảnh Hồ, trái phải Mao-Sta-lin
Với Cờ máu đỏ sao , Đỏ búa liềm
Hình ảnh này thỉnh thoảng mơ nằm thấy

Đấy Cờ máu Em ghét nó là vậy
Ông Bà Em bị trói … Dân vây quanh
Bọn cò mồi đi rỉ tai xúi Dân
Họ xô đẩy mắng Ông Bà thấy thảm

Đánh -mắng rủa …suốt buổi, bắn tại chổ
Trông thấy thảm tôi khóc lóc lăn vào
Chúng lôi tôi xô lại phía Đồng bào
Giờ nghĩ lại vẫn thấy máu khủng khiếp..!

Trọn đời Em mãi sợ sệt Cờ Máu
Vì màu đỏ chính màu máu nạn nhân
Thấm đất Mẹ hóa Đỏ biết bao lần
Giờ nghĩ tới trong tôi vẫn sợ sệt

Ôi khủng khiếp vết hằn đau oan nghiệt
Còn tiềm tàng uất ức mãi trong Tim
Vì màu đỏ biểu tượng máu cực hình
Với Chủ trương giết lầm hơn bỏ sót

Ôi màu đỏ màu của cảnh chết chốc
Máu hoen ố máu đổ từ Dân Oan
Máu thấm đỏ vì ác tính cực đoan
Ôi Quê Hương nữa thế kỷ đau xót

Bọn Lãnh Đạo lũ hèn nhát ton hót
Nghe Nga - Tàu làm đổ Máu Dân mình
Chúng trấn áp , chết chóc …với cực hình
Theo chỉ đạo của Cộng sản Quốc tế

Thế nên dầu bận bịu với sinh kế
Nhưng vết hằn còn ghi sâu trong tim
Xót thương Dân bị trấn áp cực hình
Dưới tay sắt lũ bạo hành khát máu

Bọn Đảng trị làm bao đời con cháu
Mây tang thương ụp phủ lên đầu Dân
Lại điển hình biển máu Tết Mậu Thân
Huế -Quảng Trị dịp Mùa Hè đỏ lửa

Máu …Nước mắt ướt sủng đẳm Quê Mẹ
Hết thôn quê đến thành thị khắp nơi
Máu đã đổ …máu vẫn đổ bao đời
Vì Đảng trị còn tham ô - cướp của

Chiếm Đất đai , tài sản với nhà cửa
Dân uất hận chẳng biết còn kêu ai
Vì bọn nó trên dưới gây ương tai
Khiến người Dân bị đè đầu cởi cổ

Với tuổi Em ngày ấy còn bé nhỏ
Chuyện hận thù đâu có ở tuổi thơ
Nhưng có ai còn ngây ngô dại khờ
Thì Anh nhé tội cho họ lắm đó

Thề diệt Cộng Bé chưa từng ăn có
Nhưng trong Tim máu uất hận suốt đời
Vì Đảng trị gây máu đổ thịt rơi
Làm hoen uế thấm đỏ lên Quê Mẹ

Dân rên la chúng bất biết thây kệ
Em đọc tin chúng cướp Đất-Nhà Dân
Tuổi ngây thơ trong Em như mất dần
Thương Dân Oan uất ức Em lại khóc

Em hiểu Dân uất hận sinh bất mãn
Thù bọn Cộng cầu Trời dẹp chúng đi
Cho Quê Mẹ Dân Việt hết sầu bi
Cho màu máu tiêu biến trên Đất tổ

Máu vẫn chảy và tiếp tục máu đổ
Nhuộm thấm đỏ Ba Miền Trung Bắc Nam
Đồ cẩu xực Lãnh Đạo gì nhũng tham
Từ trên xuống …dưới lên thành cơ cấu

Dân kêu la Trời Đất ơi có thấu
Đúng là vẹm chuyên chém giết giả man
Làm Quê Mẹ phải khốn khổ điêu tàn
Hõi toàn Dân Mau XUỐNG ĐƯỜNG VÙNG DẬY …

Cao Trí Dũng

No comments: