Thursday, May 1, 2008

DẸP BỌN BÁN NƯỚC THAM Ô

Quê Hương Cảnh trí vấn vương
Tổ Quốc Quê Mẹ đau thương Dân mình
Đớn đau khốn khổ Dân Tình
Vì Quân giặc Đỏ Quê mình khổ đau

Tham nhũng bọn nó thi nhau
Cướp Đất , Nhà cửa ,Vườn rau khổ đời
Bọn nó có phải là người
Người sao trấn áp cướp người Dân oan

Tài sản , Nhà Đất hoàn toàn
Bọn Đỏ cướp cạn đa đoan Dân lành
Còn đâu nơi chốn độ thân
Thôi đành về hết Thành Đô Sài gòn

Dân oan liên kết một lòng
Xuống Đường khiếu kiện mới mong diệt thù
Vết hằn giặc Đỏ thiên thu
Chúng còn Dân khổ mịt mù Quê hương

Tham ô cướp của bất lương
Bọn hèn Lãnh Đạo là Phương hại Dân
Dân oan khiếu kiện bao lần
Chưởi cha Bọn cướp chiếm dần Đất đai

Lãnh Đạo hèn nhát vô tài
Chuyên nghề ăn cướp, miệt mài tham ô
Nhân Quyền-Dân Chủ -Tự Do
Chẳng hưởng gì được …Dân Ta đói dài..!

Toàn Dân Nuớc Việt mãi hoài
Hạnh Phúc chẳng có,oan tai dẫy đầy
XUỐNG ĐƯỜNG Toàn thể Trận này
Dẹp sạch Lũ Cộng Vòng Tay nối liền

Cách Mạng NHUNG-CAM ưu tiên
Lòng Dân nổi lửa , mọi Miền Ra Quân
Sống chết Ta Quyết một lần
Dẹp Quân Bán Nước ,Toàn Dân XUỐNG ĐƯỜNG

Vùng dậy cứu lấy QUÊ HƯƠNG
Dân oan Hạnh phúc …Bạo Phường tiêu ma …
Năm Châu bốn bể Dân Ta
Bao năm lưu lạc hát ca Trở về ..!

Chung tay ta nguyện câu thề
Xây đắp Đất Mẹ mọi bề tốt tươi
Giang Sơn giàu đẹp gấp mười
Con Rồng Châu á vản hồi Danh xưng ..!

Cao Trí Dũng

No comments: